Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 157

Thi Thiên 23




Giê-hô-va là Đấng
Chăn giữ tôi hằng ngày
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn
Khi ở bên cạnh Ngài.

Ngài khiến tôi an nghỉ
Nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước
Bồi bổ tâm hồn tôi.

Dầu qua trũng bóng chết
Chẳng sợ tai họa nào
Vì có Chúa ở với
Thật an toàn biết bao.

Gậy và trượng của Chúa
Hằng ngày Ngài ủi an
Trước mặt kẻ thù nghịch
Đãi tôi Chúa dọn bàn.

Đầu tôi thuận phục Chúa
Ngài yêu thương xức dầu
Chén tôi Ngài ban phước
Thật dư dật biết bao.

Trọn đời tôi, quả thật
Phước hạnh sẽ theo tôi
Tôi sẽ ngụ nhà Chúa
Mãi cho đến đời đời.

Hoa Phụng Tiên