Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 158

Lời Sự Sống




II Ti-mô-thê 3:16

Đừng mở Thánh Kinh chỉ để đọc hoặc nghiên cứu
Nhưng hãy hít hơi thở thánh trong Lời
Vì Lời là sự thở ra của Đức Chúa Trời
Hãy hít Ngài vào cho đến khi ngập tràn bản thể.

Đọc-cầu nguyện Lời sẽ được làm mạnh mẽ
Sự phong phú Ngài được truyền vào bản thể ta
Với tất cả những gì Ngài có, Ngài là
Những gì anh cần Ngài sẽ cung ứng dư dật.

Lời là chân lý, Lời là sự thật
Như mặt trời soi sáng cho người tin
Dẫn lối anh đi vững bước suốt thiên trình
Xua sạch tăm tối, tội ô và sự chết.

Lời như sữa cho tâm hồn mỏi mệt
Dưỡng nuôi người bệnh cùng người mới tin
Là linh lương, nước sống, ma-na diệu vinh
Để thánh dân ăn uống, vui hưởng mỗi ngày

Cho đến khi Đấng Christ thành hình trong tâm này
Được lớn lên, trưởng thành trong sự sống.
Càng lớn lên càng biến đổi sinh động
Bởi ăn uống, hít thở Chúa, anh nên giống như Ngài

Mỹ đức thần thượng biểu lộ qua anh thật đẹp thay
Christ sống trong anh hiển vinh rực rỡ
“Tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa
Nhưng là Đấng Christ sống trong lòng này.”

Nhưng không chỉ là những cá nhân riêng lẻ
Từng bộ phận không thể biểu lộ thân thể đẹp xinh
Các chi thể cần hòa hợp, hiệp một, kết liên
Dựng xây Hội thánh-Thân thể Đấng Christ
Biểu lộ Ngài cách tập thể, vinh hiển đẹp xinh.

Hoa Phụng Tiên