Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 310

Đấng Vĩ Đại Ở Trong Em




Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4:4)

Em cứ tưởng, thân phận mình bé nhỏ,
Mình chỉ là hạt bụi giữa không gian
Như hơi sương phơ phất dưới nắng vàng
Như hạt cát lãng quên vùng sa mạc.

Em cứ tưởng, đời mình như lưu lạc
Trên thế trần trong vô nghĩa thời gian
Đời qua đi như bọt nước chóng tan,
Không giá trị, chỉ hư vô gió bụi.

Không phải thế, trong tầm nhìn thiên hựu,
Em vẫn là báu vật của thiên cung.
Đấng đại năng, Vua chí thánh muôn trùng,
Đã chịu chết mua chuộc em. Cứu rỗi.

Chúa vĩ đại, đã vạch đường khai lối,
Ngự vào hồn vào trí, ngự vào linh.
Biến người em từ nhỏ bé chê khinh,
Thành vĩ đại, làm con dân Thiên Chúa.

Ai dám kiện, kẻ được Cha cọn lựa? 1
Chúa công bình, xưng công chính cho em.
Tha tội ô, Ngài nâng đỡ em lên,
Làm đại sứ vương quốc trời vinh hiển. 2

Ban dấu ấn, là Linh năng hiện diện, 3
Ban uy quyền vĩ đại của Trời cao.
Em đi ra đem ân sủng truyền rao,
Ơn cứu rỗi cho muôn người biết Chúa.

Trong uy lực, của Thiên đàng muôn thủa,
Em giải trừ, các sàng sảy ác ma.
Em tuyên xưng, các phép lạ xảy ra, 4
Em công bố, vương quốc trời vinh hiển.

Không mặc cảm, em vui mừng hảnh diện,
Chúa Con Trời vĩ đại ngự hồn thân.
Em bước đi trên đắc thắng muôn phần. 5
Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2018

1. Rô-ma 8:33
2. II Cô-rinh-tô 5:20
3. Ê-phê-sô 1:13
4. Mác 16:20 , Công-vụ các Sứ-đồ 2:43
5. Rô-ma 8:37