Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 966

Nhớ Đến Người Nghèo




“Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm.” - Ga-la-ti 2:10
“Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” - Ga-la-ti 6:10
“Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, Người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại” - Châm-ngôn 21:13
“Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” - Hê-bơ-rơ 13:16

Khi ta no ấm yên lành,
Thì người nghèo khổ chung quanh cũng nhiều!
Rộng lòng giúp đỡ thương yêu,
Giang tay chia sẻ những điều cần ngay!
Chứ đừng bỏ mặt ngoài tai,
Làm lơ không biết người nay cần mình!
Sống sao có nghĩa có tình,
Như là Chúa đã trọn tình yêu ta!
Sẵn sàng dâng hiến, ban ra,
Có lòng bố thí gần xa giúp người,
Ai nghèo cũng được vui tươi,
Cùng nhau sống khỏe mọi nơi mọi miền!
Đừng nên ích kỷ sống riêng,
Thấy người nghèo phải giúp liền chớ quên,
Việc lành việc thiện thì nên,
Làm cho Danh Chúa vang rềnh thế nhân,
Nghèo giàu được xích lại gần,
Không phân chia những giai phần thấp cao,
Không còn có những khổ đau,
Không còn tiếng khóc rên gào bi ai,
Chỉ còn tình Chúa không phai,
Mọi người yêu mến, đẹp thay Danh Ngài!
Nguyện xin tình Chúa lâu dài,
Ngập tràn đời sống ta hoài không thôi!

Tiểu Minh Ngọc
(Chúa Nhật, 03/04/2018, viết cho bài học KT sáng thứ Bảy “Nhớ Đến Người Nghèo”)