Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 312

Tình Chúa




Tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta. (Rô-ma 8: 38-39 )

Tình yêu của Chúa cho ta,
Cao siêu mầu nhiệm, bao la tuyệt trần.
Không ai có thể định phân,
Không gì tả hết tình thương vời vời.

Phao-lô thách thức người đời:
Ai dám phân rẽ tình tôi yêu Ngài.
Dù cho bắt bớ, chê bai,
Dù cho hoạn nạn, tù đày, khảo tra.

Dù cho đói khát xảy ra,
Trần truồng, gươm giáo làm ta khốn cùng. 1
Tình Chúa vĩ đại muôn trùng,
Không gì cắt đứt, không phương tách rời.

Dù cho sống chết đến nơi,
Dù cho vua chúa trên đời cản ngăn. 2
Cao như sao sáng trời trăng,
Sâu như đáy biển, không ngăn tình Ngài.

Biến cố hiện tại tương lai,
Thiên thần không thể một ai tách rời.
Tình yêu của Đức Chúa Trời,
Yêu ta ban tặng Ngôi Lời Giê-xu. 3

Tình Chúa trăng sáng trời thu,
Tình Chúa êm ả lời ru mẹ hiền.
Tình Chúa ngọt mật lời khuyên,
Tình Chúa gió mát bình yên tâm hồn.

Tình Chúa như suối nước trong,
Tình Chúa sặc sỡ như bông trong vườn.
Tình Chúa thơm ngát nhũ hương,
Tình Chúa rực rỡ thái dương ngày hè.

Tình Chúa thánh nhạc em nghe,
Hòa lòng em hát thơ vè em ngâm.
Tình Chúa tuyệt diệu sâu thâm,
Hồn linh mãn nguyện Phúc Âm đời đời.

THANH HỮU
Tháng ̣9 năm 2018

1. Rô-ma 8:35
2. Rô-ma 8:38
3. Rô-ma 8:39