Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 168

Nhiệm Vụ Thánh




(Ê-xê-chi-ên 33:8-9, Math 25:14-30)

Hỡi anh cơ-đốc con của Chúa,
Nhiệm vụ hàng đầu phải nhớ ghi,
Ơn cứu chuộc tuyên rao khắp chốn,
Cứu người hư mất hãy ra đi.

Chúa phán kẻ có tội phải chết,
Anh cần rao báo cứu họ mau,
Nếu anh biếng nhác hay từ khước,
Đòi máu họ rồi anh tính sao?

Biết bao thân quyến còn hư mất,
Đồng nghiệp, bạn bè vẫn lạc sai,
Nhiệm vụ của anh, người cơ-đốc:
Rao ơn cứu rỗi cứu họ ngay.

Nếu họ lìa xa đường sự chết,
Tin Ngài nhận sự sống đời đời,
Bên ngai, Chúa trao phần thưởng lớn,
Trung tín rao phúc âm trọn đời.

Hoa Phụng Tiên