Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 969

Gây Dựng, Chớ Gây Gỗ




“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” - 2 Ti-mô-thê 3:16
“chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” - Ê-phê-sô 4:29

Chúa ban cho mỗi con người,
Khôn ngoan để nói những lời đẹp hay,
Nói ra nhằm để dựng xây,
Giúp nhau lớn mạnh, thẳng ngay tốt lành!
Mỗi ngày cố gắng tập tành,
Nói lời có ích, giúp anh em mình,
Cậy nhờ Đức Chúa Thánh Linh,
Ban ơn lời nói, tràn tình yêu thương,
Có lòng gây dựng khiêm nhường,
Sửa sai, bẻ trách tận tường khuyên nhau,
Bỏ đi câu nói làm đau,
Tránh xa gây gỗ, càu nhàu, bất an!
Nhân từ kiên nhẫn, nhẹ nhàng,
Tìm đường góp ý, giải bàn phân minh,
Theo gương Đấng Christ dạy mình,
Quyết làm trọn vẹn hành trình Chúa ban!
Hướng về phước hạnh Thiên Đàng,
Có lòng gây dựng, vững vàng theo Cha,
Lời Ngài ghi nhớ, nói ra,
Công bình, chánh trực, cả nhà thỏa vui!

Tiểu Minh Ngọc