Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 973

Sức Người Sức Chúa




“Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài - Thi-thiên 28:7
“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” - Thi-thiên 46:1
“Chúa có cánh tay quyền năng, Bàn tay Chúa có sức mạnh, và tay hữu Chúa giơ cao lên.” - Thi-thiên 89:13
“Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta; Ngài trở nên sự cứu rỗi ta.” - Thi-thiên 118:14
“Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.” - Ê-sai 40:29
“Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá!” - Thi-thiên 40:4

Bao ngày thử thách không ngừng,
Chuyện làm cực nhọc, đau chân nhức mình,
Lo toan nhà cửa gia đình,
Lo con ăn học hành trình tương lai…
Hởi ơi ngày tháng ngắn dài,
Đời em được mấy sớm mai thỏa lòng?!
Đến khi đuối sức thì mong,
Phải chi Chúa đến ẫm bồng em đi!
Đời người thánh thoát tức thì,
Sức người có hạn, còn gì tựa nương?
Hướng lên Nước Chúa – Thiên Đường,
Để em trông cậy, mà vươn tới hoài,
Đời đời hằng hữu, duy Ngài,
Toàn năng duy Chúa, lâu dài duy Cha!
Ngài là sức mạnh đời ta,
Là nơi nương náu bao la năng quyền!
Để lòng nhờ Chúa trước tiên,
Mọi điều mọi lúc, chạy liền đến Cha,
Trình dâng mọi sự gần xa,
Chúa ban sức mới cho ta an bình!
Hết lòng cảm tạ tôn vinh,
Chúa là sức lực, tràn tình bao la,
Chúa là bài hát của ta,
Chúa là Đấng cứu chúng ta, mọi người!
Ngơi khen Danh Đức Chúa Trời,
Phước cho ai biết tin Lời, theo Cha!

(Khi nghĩ đến cuộc đời đầy gian khổ, thử thách của người em bà con; một bài học là không nên dựa sức mình, vì sức người có hạn; nên nhờ sức Chúa là Nguồn Năng Lực vô hạn đời đời, sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách! Amen!)
Tiểu Minh Ngọc