Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 319

Em Ao Ước



Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa được. (Ma-thi-ơ 9:28)

Em ao ước thấy trăng thu thơ mộng,
Thấy ánh vàng, phản chiếu dưới sông xanh.
Thấy mây bay, thấy trăng mọc qua cành,
Thấy nắng ấm thay cho ngày băng giá.

Em ao ước một bình minh nắng hạ,
Ánh mặt trời sáng tỏa khắp quê hương.
Cho quê em nhận lãnh một tình thương,
Của Cứu Chúa đầy vinh quang chói lọi.

Em ngước mắt nhìn trời cao mong đợi,
Mong gió trời Linh Thánh Chúa tràn qua.
Khắp quê hương nhận ơn điển thứ tha,
Nhận thương xót, nhận tình yêu, cứu rỗi.

Em ao ước Thánh linh Ngài khai lối,
Nước Linh quyền tiếp nối các dòng sông. 1
Từ Cửu Long, Hương giang, đến sông Hồng,
Tràn nước sống, đầy linh năng phép lạ.

Em ước thấy đoàn thuyền nan đánh cá,
Vượt bến bờ nông cạn thẳng ra khơi. 2
Căn buồm lên lộng gió ngát hương trời,
Để cứu vớt bao hồn linh đắm đuối.

Em ao ước nguồn phước ân thiên hựu,
Như mưa nguồn, tràn sức sống siêu nhiên. 3
Từ thị thành, thôn ấp đến cao nguyên,
Được thấm ướt cơn phấn hưng vĩ đại.

Cơn thức tỉnh Chúa Thánh Linh đem lại,
Một tầm nhìn, một khải tượng dài lâu.
Thế hệ nầy, cả thế hệ mai sau,
Vui tận hưởng trời hồng ân bất tuyệt.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2018

1. Giăng 7:38
2. Lu-ca 5:4
3. Ê-xê-chi-ên 34:26