Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 977

ĐỀN THỜ




"Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?" - 1 Cô-rinh-tô 3:16
“Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh” - Thi 131:2a
“Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó.” - Châm-ngôn 8:33
“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” - 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
“hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.” - Ê-phê-sô 5:2
“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” - Hê-bơ-rơ 4:16

Đền thờ của Chúa là ta,
Cho nên phải sống thật là sạch trong,
Không tì không vết đỏ hồng,
Nhưng luôn thánh khiết trọn lòng kính Cha!
Linh hồn êm dịu gần xa,
Không màng thế giới nói ra điều gì,
Hầu cho an tịnh mà đi,
Tập trung vào Đấng toàn tri đời đời!
Lắng nghe, suy gẫm Ngôi Lời,
Thánh Kinh soi sáng đường đời ta đi,
Biết Ngài là Chúa toàn tri,
Dạy cho ta biết điều gì thẳng ngay!
Tương giao, cầu nguyện mỗi ngày,
Chúa thêm năng lực hăng say, vui mừng,
Tạ ơn Chúa mãi không ngừng,
Danh Ngài tôn thánh vang lừng khắp nơi!
Hết mình hầu việc Nước Trời,
Hương thơm của lễ rộng rời dâng lên,
Yêu thương phục vụ chớ quên,
Sao cho Danh Chúa vang rềnh núi sông!
Gần ngôi ơn phước, mở lòng,
Xin Ngài thương xót mãi không xa rời,
Thêm ơn thêm sức mọi nơi,
Giúp ta luôn sống làm nơi Chúa vào!

(Diễn ý theo bài viết “Đền Thờ” qua ý của 6 chữ Đ.Ê.N.T.H.Ơ.; NSM Thu 2018)
Tiểu Minh Ngọc