Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 320

Giá Trị Nào Tồn Tại Với Thời Gian




Chúng sẽ giống như mây buổi sáng, Như sương ban mai chóng tan, Như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa, Như làn khói bay qua cửa sổ! (Ô-se 13:3)

Ta cứ tưởng cuộc đời luôn vững chắc,
Luôn an toàn, cố đinh khó chuyển lay.
Những thành công, thuận lợi sẽ kéo dài,
Ta hãnh diện, tự tin và kiêu ngạo.

Sam-sôn, một anh hùng mạnh bạo,
Thắng ngàn người chỉ bởi hàm lừa thô. 1
Quên lời nguyền, ông cắt tóc tự cao,
Đành sa bại, đui mù trong ngục thất. 2

Sa-lô-môn, vua khôn ngoan bậc nhất,
Có vương triều giàu mạnh, rất tiếng tăm. 3
Xây tượng thần, bỏ Chúa đã ban ân,
Nước sa bại, bị xẻ chia tàn tạ… 4

Như lữ khách tạm thời trên đất lạ,
Ta nhìn trời mây nỗi cuối hoàng hôn.
Ngắm sương mai lấp lánh dưới nắng hồng,
Bao vật chất thăng hoa theo làn khói. 5

Ta chiêm nghiệm giá trị nào còn lại,
Trong đời nầy và tồn tại đời sau.
Trong trần gian cả thiên quốc muôn màu,
Trong vinh hiển cả ngàn đời vĩnh phúc.

Ta ý thức giữa dòng đời vinh nhục,
Chúa thử rèn tâm tính của phàm nhân.
Dùng giàu, nghèo, hưng thịnh hay gian truân,
Để trắc nghiệm lòng tín trung chân thật.

Con ao ước, giữa dòng đời xuôi ngược,
Luôn nhìn Ngài, luôn nắm chặt đức tin.
Luôn bước theo sự hướng dẫn Thánh Linh,
Để hoàn tất mục đích Ngài sẵn định.

Ngước lên cao, con để hồn an tịnh,
Ca ngợi Ngài trong thánh vịnh siêu nhiên.
Ước ao nghe kèn thiên sứ lan truyền, 6
Giữa mây trắng nhìn Thần Nhân tái ngộ.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2018

1. Các quan xet 15;15
2. Các quan xét 16;21
3. 1 Các Vua 10:23-24
4. 1 Cac Vua 11: 9-11
5. Ô-se 13:3
6. 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17