Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 182

Si-ôn Đẹp Biết Bao




Thánh thi 48:1-13

Đức Chúa Trời lớn biết bao
Tại trong hội thánh cao rao danh Ngài
Núi Si-ôn thánh mỗi ngày
Thánh dân chúc tụng lòng đầy thỏa vui.

Núi Si-ôn đẹp rạng ngời
Kinh đô phía Bắc, nước trời sáng tươi
Thỏa tâm dân thánh đời đời
Muôn người cùng hưởng niềm vui khôn cùng.

Thành phố của Chúa lạ lùng
Là nơi nương náu trường tồn thái an
Thành vững lập như thạch bàn
Tay Ngài xây dựng huy hoàng hiển vinh.

Chúa luôn xét đoán công bình
Si-ôn vui vẻ dân tình thái an
Hãy rảo bước khắp chung quanh
Đếm từng ngọn tháp vọng canh vững vàng.

Thành phố đẹp đẽ vô vàn
Chính là hội thánh Chúa hằng dựngxây
Người đắc thắng, Si-ôn rày
Chính là vẻ đẹp Chúa hài lòng thay
Làm người đắc thắng hôm nay.

(Hoa Phụng Tiên)