Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 981

Bài Thơ Cảm Tạ




“Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi; Từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.” - Thi-thiên 79:13
“Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài.” - Thi-thiên 95:2
“Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.” - Thi-thiên 97:12

Cảm tạ Chúa, Con Trời vinh hiển,
Đức Thánh Linh điều khiển không thôi,
Một năm phước hạnh qua rồi,
Ngợi khen Danh Chúa Ba Ngôi đời đời!

Cảm tạ Chúa không rời không bỏ,
Những đàn chiên đồng cỏ của Ngài,
Một năm no đủ thoả thay,
Trong vòng tay Chúa từng ngày chăm nom!

Dân sự Chúa cùng gom tụ lại,
Hãy vui mừng nắm lấy kịp thời,
Truyền ra tình Chúa khắp nơi,
Để cho nhân thế mọi người đều nghe!

Công việc Chúa hãy khoe ra hết,
Hãy vững tin, chẳng mệt làm lành,
Quan tâm tất cả chung quanh,
Giúp người biết đến Tin Lành Chúa ban!

Hãy hát xướng bình an không dứt,
Sống sao cho thơm nức Danh Ngài,
Một năm cảm tạ vui thay,
Phước trong Nhà Chúa, mỗi ngày tạ ơn!

Tiểu Minh Ngọc