Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 984

Lính Giỏi Của Chúa




“Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ.” - 2 Ti-mô-thê 2:3
“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” - Ê-phê-sô 6:12
“Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” - Êphêsô 6:11
“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin.” - Ê-phê-sô 6:18
“Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được,” - Giăng 15:5

Chúng ta – lính giỏi của Ngài,
Những người đánh trận bền dai, sẵn sàng,
Giữ gìn Hội Thánh Chúa ban,
Cùng nhau hiệp một, mở mang Nước Trời!
Phải cần trang bị bằng Lời,
Mang vào khí giới đời đời nơi Cha,
Vững lòng, mạnh mẽ gần xa,
Chống cùng mưu kế quỷ ma đời này!
Thường xuyên cầu nguyện mỗi ngày,
Thánh Linh dẫn dắt, không sai lạc đường,
Sức Ngài ta mãi tựa nương,
Vâng lời, chịu khổ, kiên cường không lui!
Tập trung vào Chúa mà thôi,
Việc đời chớ vướng, mà lùi bước đi!
Phước thay có Chúa trị vì,
Thiên Đàng phần thưởng, còn gì tốt hơn!
Nguyện làm lính giỏi được ơn,
Rao truyền Danh Chúa, vững chơn theo Ngài!

Tiểu Minh Ngọc