Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 362

Hỡi Thượng Đế!




Hỡi Thượng Đế, tình yêu Ngài quá lớn
Yêu thế nhân, Con Một đã giáng trần
Yêu thế nhân, Con Một đã phó thân
Tình yêu ấy, một tình yêu bất diệt.

Hỡi Thượng Đế, tình Ngài không tả xiết
Từ trời cao, Chúa đã xuống thế gian
Từ vinh hiển, Ngài xuống chốn bần hàn
Sống cùng với con người đầy tội lỗi.

Hỡi Thượng Đế, Ngài yêu con quá đỗi
Đã giáng sinh rồi chịu chết vì con
Cho con đây được cứu rỗi linh hồn
Làm con Chúa, đời con vui thỏa quá.

Hỡi Thượng Đế, con chân thành đa tạ
Biết ơn Ngài đã giáng thế vì con
Tình yêu Ngài lớn hơn cả núi non
Con nguyện sẽ muôn đời ca tụng Chúa. (*)

Hỡi Thượng Đế, cho con luôn hát múa
Truyền rao ra ơn cứu rỗi của Ngài
Truyền rao ra Tin Mừng mãi không phai
Cho người đến cùng con thờ Cha Thánh.

Nầy bạn hỡi, Chúa sinh nơi cô quạnh
Muốn cứu ta, Ngài đã đến tìm ta
Mấy ngàn năm, tình Chúa vẫn đậm đà
Chúa mong bạn đến với Ngài hưởng phước.

-Bình Tú Ngọc-

(*): Thi-thiên 146: 2