Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 364

Nhớ Về Máng Cỏ




Giê-su là Chúa Trời
Mà sanh nơi máng cỏ
Trong đêm khuya gió lạnh
Từng giọt sương rơi rơi...

Ma-ri cùng Giô-sép
Quấn khăn cho Chúa nằm
Không giường êm nệm ấm
Giữa màn đêm tối tăm...

Nghe sứ thần loan báo
Mục tử tìm đến thăm
Thấy Hài Nhi yên giấc
Chúa đến đem bình an...

Giê-su xưa giáng thế
Nơi máng cỏ đê hèn
Đời con đây tội lỗi
Chúa ngự thành con chiên...

Tạ ơn tình yêu Chúa
Cao hơn cả núi cao
Dù tội con hồng điều
Huyết Chúa phiếu trắng sao...

Giáng sinh về nhớ lắm
Nơi máng cỏ năm xưa
Yêu biết mấy cho vừa
Tình Chúa tôi tuyệt diệu...

-Bình Tú Ngọc-