Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 365

Khi Chúa Đến




Chúa đã đến giữa dòng đời nghiệt ngã,
Là Con Trời vui giáng thế làm người.
Tại Ga li lê tình yêu Ngài cao cả,
Vui lòng làm bao phép lạ cứu người.

Người điếc được nghe, người mù được thấy,
Người câm mở lời, người bại bước đi.
Ôi! Tất cả quyền năng và thương xót,
Ngài chữa lành bao bệnh tật đúng thì.

Một lần nữa mùa Giáng Sinh lại đến,
Nhắc nhớ công ơn lớn nhất Chúa ban,
Làm con Chúa, con không hề hổ thẹn,
Halêlugia! Phước lớn tuôn tràn.

Nhà quán ngày xưa không còn chỗ trống,
Để đón Con Trời vinh hiển vào đời,
Nhưng thưa Cha: Tấm lòng con rộng mở,
Tin nhận Ngài làm Cứu Chúa - Cha ơí !

Ơn cứu chuộc lời nào con kể hết,
Phước hạnh của đời là con có Cha,
Mùa Giáng Sinh về xin cho con biết
Đem ơn yêu thương đến với mọi nhà.

Trần thế nầy dù trăm năm biến đổi,
Tình yêu Jesus muôn thuở còn nguyên,
Chúa đã đến tìm cứu người có tội,
Xua hết đau thương, nước mắt, luỵ phiền.

Nguyễn Hoàng Yến