Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 986

Có Những Ngày




“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” - Giăng 14:6
“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” - Công-vụ các Sứ-đồ 4:12

Có những ngày, bầu trời màu cam đỏ,
Thật lạ thay, một vẻ đẹp tuyệt vời,
Như tranh tô, điểm sắc thắm Tình Trời,
Như nhắc nhở, Ngài gần đây, đừng sợ!

Có những ngày, nhiều chuyện buồn vô cớ,
Bỗng đua nhau, vào tới tấp không ngừng,
Lòng bơ vơ, hồn mất vía… dửng dưng,
Phải dừng lại, lắng lòng ngồi cầu nguyện!

Có những ngày, như dòng đời luân chuyển,
Nối tiếp nhau, và cứ thế qua ngày,
Thật bình an, không trở ngại, đắng cay,
Rồi đêm đến, đếm từng ơn phước Chúa!

Có những ngày, lòng chan hòa hát múa,
Cùng anh em, trong Hội Thánh dâng lời,
Mừng Giáng Sinh, ca ngợi Chúa khắp nơi,
Đấng Cứu Thế - đã vào đời năm đó!

Thật kỳ diệu, Chúa Giê-xu bày tỏ,
Chỉ duy Ngài là Lẽ Thật, Đường Đi,
Chỉ hôm nay là dịp tiện, đúng thì,
Bạn hãy đến, tìm về đường Sự Sống!

Thật chẳng có, một người nào đáng trọng,
Và không ai, có thể cứu tội nhân,
Chỉ duy Ngài, Đấng trọn vẹn mọi phần,
Chúa thánh khiết, đã giáng sinh cứu thế!

Thật khẩn thiết, đừng chần chờ chậm trễ,
Mà bỏ qua, cơ hội sống đời đời,
Trong vinh hiển, và bình an, phước hạnh,
Hãy trở về, trong Nhà Chúa bạn ơi!

Tiểu Minh Ngọc