Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 330

Danh Chúa Vĩ Đại




Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh Ta là vĩ đại giữa các nước. (Ma-la-chi 1:11)

Anh từng muốn, cho danh mình vĩ đại?
Cho tên mình được quan trọng hơn lên ?
Anh ước ao, thành độc nhất, vượt trên
Trong quyền lực, giàu sang toàn thế giới ?

Tháp Ba-Bên, lòng vươn cao vạn đợi,
Đã tan tành, tản lạc khắp năm châu. 1
Ai-câp, Ba-by-lôn, giàu mạnh nhất hoàn cầu,
Đã suy sụp, nát tan thành nhược tiểu. 2

Bao đế quốc, bao vương quyền tiêu biểu,
Chỉ một thời, tàn tạ với thời gian.
Bao quyền uy, phú quí đều phai tàn,
Để tất cả trở về nơi cát bụi.

Chỉ Danh Chúa, Danh quyền uy vạn đợi,
Danh trường tồn, thánh khiết vượt thời gian.
Danh quyền năng, Danh tối thượng thiên đàng,
Danh cứu rỗi cho hồn anh sống động.

Anh nối kết vào tình yêu sâu rộng,
Vào lòng Trời, vào tim Chúa vỡ tan. 3
Anh mang danh con thiên tử giàu sang,
Nhận sự sống, nhận quyền năng đắc thắng.

Với Danh Chúa, là thiên ân quà tặng,
Để ta dùng chống trả với tội khiên.
Để cầu xin, để nhận lãnh uy quyền,
Để sống động đầy an vui hạnh phúc.

Với Danh Chúa, Ngài ban cho uy lực,
Để chữa lành, để đuổi quỉ tà ma. 4
Để giảng rao ơn cứu rỗi thứ tha,
Để cứu vớt tội nhân về thiên quốc.

Anh hít thở, hơi Linh vào lồng ngực,
Để thân, hồn, tâm trí được trổ hoa.
Để vinh quang Danh thánh khiết giao hòa,
Anh hội nhập nguồn vĩnh an bất tận.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2019

1. Sáng-thế Ký 11:9
2. 2 Các Vua 24:7, Giê-rê-mi 51:55
3. Giăng 19:34
4. Ma-thi-ơ 10:1