Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 990

Có Những Con Đường




“Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó; hãy cấm giữ chân con, chớ vào lối của họ” - Châm-ngôn 1:15
“Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, và đừng đi đường kẻ gian ác.” - Châm-ngôn 4:14
“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” - Thi-thiên 16:11

Có những con đường không thể tới,
Người ta đến đó cũng rất nhiều,
Họ mời đến thử, để cho biết,
Nhưng chớ mềm lòng, kẻo bị tiêu!

Đường lối thế gian, khó biết được,
Bề ngoài sáng láng, cũng muốn vào,
Tưng bừng nhộn nhịp, như vui lắm,
Vào đó chỉ là, chốn khổ đau!

Ta nên tỉnh thức, cầu xin Chúa,
Mở mắt lòng ta, sống mỗi ngày,
Cẩn thận làm theo, Lời Chúa dạy,
Tránh đường kẻ ác dụ làm sai!

Chúa sẽ chỉ cho đường sự sống,
Trong Ngài ta mãi được an bình,
Không còn lo lắng, hay ngờ vực,
Bởi có quyền năng, Đức Thánh Linh!

Nếu không biết rõ, nơi ta đến,
Tốt nhất đừng đi, để khỏi phiền,
Nhưng cậy sức Ngài, đưa ta đến,
Con đường Thiên Thượng, mãi y nguyên!

Tiểu Minh Ngọc
(Hướng Đi, 12/2017)