Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 196

Tin Cậy Chúa




(Thi Thiên 37:1-9)

Xin chớ phiền lòng vì kẻ ác
Chúng như cỏ chóng úa, mau tàn
Đừng ghen tị, tập tành sự dữ
Vì sẽ bị khô héo rất nhanh.

Xin hãy làm lành, tin cậy Chúa
Ở trong xứ và hãy nuôi mình
Bằng thành tín Chúa không thay đổi
Ngài sẽ chăm sóc anh thỏa tình.

Nơi Chúa chắc anh sẽ khoái lạc
Và luôn được phước trong tâm lòng
Chúa ban cho những điều ao ước
Để sống cho điều Chúa ước mong.

Đường lối anh xin mau phó thác
Và nhờ cậy Chúa luôn trong đời
Chính Ngài làm trọn hết công việc
Hãy vững tâm tin cậy Chúa thôi.

Trước nhan Chúa xin hãy yên tịnh
Chờ đợi Ngài và đừng tính toan
Cũng chớ ganh đua người thạnh vượng
Người may mắn luôn trong thế gian.

Hãy cất bỏ trong anh sự giận
Vì hờn giận gây sự hung tàn
Kẻ gian ác sẽ bị tiêu diệt
Còn kẻ tin cậy được thái an.

Trọn đời anh tín thác nơi Chúa
Có Chúa cuộc sống luôn thỏa lòng
Là hạnh phước và sự thỏa mãn
Bon chen gì cuộc đời hư không.

Hoa Phụng Tiên