Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 992

Mừng Xuân Kính Chúc




"Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!" - Thi-thiên 134:3
"nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta" - 2 Phi-e-rơ 1:2
"nguyền xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em!" - Giu-đe 1:2


Chúng con kính chúc ông bà,
Mục Sư, anh chị, mẹ cha, mọi người...
Một năm mới thật vui tươi,
Bình an, phước hạnh, luôn cười trọn năm!
Gia đình hạnh phúc quay quần,
Yêu thương, tha thứ, lại gần với nhau,
Xuân về mất hết niềm đau,
Chỉ còn ấm áp, ngọt ngào, bình an,
Trọn năm vui thỏa mọi đàng,
Ra vào thong thả, chẳng than phiền gì!
Thánh Linh dẫn dắt nẻo đi,
Thêm vào sức mới, kiên trì theo Cha!
Ôi tình Thiên Chúa bao la,
Vui mừng tràn ngập, ngợi ca không ngừng,
Mọi người khắn khít thiết thân,
Mai vàng nở rộ, thiên thần ngợi vang,
Tôn cao Danh Thánh thiên đàng,
Nước Trời vinh hiển, Chúa ban Xuân lành!
Vui mừng có Chúa quản canh,
Mùa Xuân phước hạnh, làm thành Ý Cha!
Chúc cho tất cả mọi nhà,
Xuân này đổi mới, thật là thỏa vui!

Tiểu Minh Ngọc
(HĐ Xuân 2020)