Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 332

Xa Lộ Về Thiên Quốc




Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha. (Giăng 14:6)

Đường đi lớn, rộng dài là xa lộ,
Hay gọi là cao tốc “free-way”.
Thuở uyên nguyên, Chúa mở lối đi về, 1
Từ thiên quốc đến địa đàng hạnh phước.

Đường thiên đạo, nối lòng trời ao ước,
Đem thiên đàng gần với cõi nhân sinh.
Để A-đam, qua xa lộ thiên trình,
Tôn ngợi Chúa cùng điều hành vũ trụ.

Nhưng thủy tổ, đã theo lời dẫn dụ,
Tách rẽ đường, để vâng phục quỉ vương.
Lạc lối đi trong đau khổ đoạn trường,
Trong chết mất, trong ngàn đời vô vọng.

Tình yêu lớn, Chúa Ngôi Hai đã chọn,
Làm chiếc cầu, nối lại với nhân gian.
Chịu hy sinh, sống lại cách huy hoàng,
Để mở lối, một “high-way” cứu rỗi.

Anh tin Chúa, nhập vào xa lộ mới,
“Cao tốc” trời, đường rộng mở thênh thang.
Để vươn lên để tiếp giáp địa đàng,
Trong khoảnh khắc thấy trời hoa phước hạnh.

Tên ăn cướp, bị đóng đinh kề cận,
Bên thập hình xưng nhận Chúa Giê-xu.
Được thứ tha bao gian ác ngục tù
Vào “cao tốc” đến điạ đàng vinh hiển 2

Sống trên đất, dòng thời gian thể hiện,
Bởi chu kỳ, thái dương hệ xung quanh.
Khi vượt xa khỏi trái đất hành tinh,
Ta hội nhập, không-thời-gian Thiên quốc .

Thời gian Chúa, không có hồi chung cuộc,
Sẽ kéo dài muôn-ngàn-tỷ-triệu năm.
Ta vút cao vào vũ trụ viếng thăm,
Ca ngợi Chúa, thiên-ngân-hà tuyệt mỹ.

Giê-xu hỡi, linh hồn con trân quí,
“Xa Lộ Trời”, Ngài ở lối cho con.
Mong Linh Năng, Ngài bảo vệ tấm lòng,
Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2019

1. Sáng thế ký 3: 8
2. Lu-ca 23:43