Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 375

Chuyện... Yêu Đương




Chúa chính là tình yêu
Ngài yêu thế giới nầy
Ngài yêu con người thay
Ngài chết trên thập giá.

Tình yêu Ngài lớn quá
Không gì sánh nổi đâu
Ngài là Đấng đi đầu
Yêu là hy sinh hết.

Ngài là Chiên không vết
Ngài không chết vì mình
Ngài chết vì tội tình
Của con người trên đất.

Tình yêu Ngài rất thật
Đã mấy ngàn năm qua
Tình ấy vẫn đậm đà
Cho ai người tin nhận.

Nếu bạn nhiều vướng bận
Nếu bạn đang cô đơn
Cuộc đời nhiều tuổi hờn
Ngài chính nguồn cứu độ.

Thế gian nhiều hỉ nộ
Tìm đâu thấy niềm vui
Tình Chúa mãi ngọt bùi
Sao bạn còn hờ hững?

-Bình Tú Ngọc-