Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 996

Đi Tìm Tình Yêu




“Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.” - Thi-thiên 145:19
“Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin.” - Thi-thiên 21:2

Thôi bỏ đi em, thôi đừng thất vọng,
Những ngày buồn, có giúp ích gì đâu,
Quên hết đi, buông thả những cơn sầu…
Nhìn phía trước, ánh hồng quang sáng rọi!

Giữa cuộc sống, đừng chìm trong lặn lội,
Phải vươn mình, đến phía trước em ơi,
Phải tiến lên, chớ ngó lại chuyện đời,
Đừng quanh quẩn, những điều không hằng hữu!

Tình trong Chúa, là tình yêu vĩnh cữu,
Tự mình tìm, sẽ chẳng được đâu em,
Chỉ có Ngài, mới sẵn tạo cho em,
Vậy hãy đến, cầu xin Ngài chỉ dẫn!

Em cầu nguyện, trong đợi chờ, kiên nhẫn,
Vì tin rằng, Chúa biết rõ đời ta,
Hy vọng rằng, tình yêu đến không xa,
Chúa ban phước, cho em người tốt nhất!

(Sau khi đọc xong một tin nhắn trên facebook của một người em trong Chúa đang buồn vì vừa kết thúc một quan hệ tình cảm, bài thơ này được viết ra để an ủi người em trong Chúa…)
Tiểu Minh Ngọc