Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 997

Nhớ Ơn Chúa




"Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta" - 1 Cô-rinh-tô 15:57
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy." - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Thế gian rộng mở trời xanh,
Ngày đêm sáng tối chuyển quanh không ngừng,
Biết rằng Chúa mãi không ngưng,
Quản canh, điều khiển, trong từng chúng ta!
Làm sao quên được ơn Cha,
Đấng hay thương xót, bao la nhân từ,
Tạ ơn tình Chúa tràn dư,
Yêu thương tất cả không trừ một ai!
Phải luôn nhận biết mỗi ngày,
Đấng ban sự sống, không thay đổi dời,
Tôn vinh Danh Thánh đời đời,
Dâng mình hầu việc, truyền Lời Chúa ra!
Lắng nghe tiếng Chúa dạy ta,
Hạ mình, cam kết theo Cha trọn đời,
Thiên Đàng vinh hiển rạng ngời,
Tạ ơn mọi việc mọi nơi mọi thì,
Đời ta chẳng ý nghĩa chi,
Nếu không có Chúa toàn tri ở cùng,
Biết ơn Chúa mãi đi chung,
Giúp ta vượt khỏi ngỏ cùng thế gian!

Tiểu Minh Ngọc