Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 998

Những Niềm Vui Nho Nhỏ




“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.” - Thi-thiên 4:8
“Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, và nương náu mình nơi Ngài, còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình” - Thi-thiên 64:10
“Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng.” - Thi-thiên 97:11

Sáng ra mở cửa, thấy đàn em,
Vội vả vào trong, lánh bánh liền,
Chào hỏi đưa cho, em thưởng thức,
Niềm vui nho nhỏ, bỗng tràn lên!

Một ngày thấy bác kia không khỏe,
Gọi hỏi bịnh tình, như thế nào,
Cầu nguyện xin Ngài, ban sức mới,
Chữa lành cho bác, khỏi bịnh đau!

Hôm kia thấy chú sao buồn thảm,
Lại hỏi thăm ngay, mới biết rằng,
Con cái gia đình đang có chuyện,
Ủi an lòng chú, Chúa thêm ân!

Mỗi ngày sáng dậy, mắt còn thấy,
Miệng nói, tai nghe, hiểu tiếng người,
Ăn uống đi ngồi, còn mạnh khỏe,
Vui mừng, cảm tạ Chúa không ngơi!

Mỗi đêm nằm ngủ, lòng yên ổn,
Biết Chúa quản canh hết mọi điều,
Thiên sứ Ngài sai, đến bảo bọc,
Trọn đêm thẳng giấc, bởi Chúa yêu!

Niềm vui nho nhỏ đến từ Chúa,
Cảm tạ không thôi, phước hạnh Ngài,
Sắm sẵn, ban cho, kỳ diệu quá,
Hết lòng kính Chúa, thỏa vui thay!

(Có những niềm vui nho nhỏ, là những cơ hội giúp người, do Chúa đưa tới. Có những niềm vui nhỏ là những điều bình thường mỗi ngày do Chúa ban cho thật kỳ diệu! Thật cảm tạ Ngài không thôi! )
Tiểu Minh Ngọc