Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 108

Tạ Ơn, Nài Xin, Tán Tụng Thiên Chúa




Con, người tội lỗi xấu xa
Mà sao Thiên Chúa thiết tha yêu hoài!
Gối quỳ cảm tạ Ba Ngôi
Thành tâm xưng tội, cúi đầu ăn năn

Gập ghềnh, đời chẳng thẳng băng
Núi non trùng điệp, sông ngăn đôi bờ
Chính mình con là nai tơ
Thể nào tự biết bến bờ ghét, thương!

Nài xin ánh sáng thiên đường
Chiếu lòng uẩn khúc, đoạn trường chảy tan
Cho con dõi nước thiên đàng
Lắng nghe Thánh Chúa bảo ban từng ngày

Ban con Lời Chúa no say
Hiểu đúng; sống đạo hằng ngày, Chúa ôi!
Không tôn thờ Chúa bằng môi
Mà bằng tim óc trọn đời tín trung

Chúa, Đấng Sáng Tạo lạ lùng
Tình Cha vô đối, thủy chung đời đời
Con yêu Chúa lắm, Chúa ơi!
Chúa là Thiên Chúa, Vua Trời, Cha yêu

TBM
12/03/2019