Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 999

Tiếp Đãi Lẫn Nhau




“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. 10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” - 1 Phi-e-rơ 4:7-10

Khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện,
Tiếp đãi anh em, giúp đỡ thường,
Chớ có cằn rằn, nhưng khuyên bảo,
Đồng lòng phục vụ, mãi yêu thương!

Vì nhau sốt sắng, và thành thật,
Bày tỏ việc làm, sống nhịn nhường,
Tha thứ, nhân từ, không ghen tị,
Lời Ngài nắm giữ, mãi cậy nương!

Làm người quản lý luôn trung tín,
Ân tứ Chúa ban, sử dụng liền,
Làm sáng Danh Ngài, trên khắp đất,
Mọi người nhìn biết Chúa đầu tiên!

Ngợi khen, cảm tạ, Giê-xu Christ,
Vinh hiển toàn năng, chẳng đổi dời,
Cung cấp mọi điều, tràn phước hạnh,
Duy Ngài tể trị hết mọi nơi!

Tiểu Minh Ngọc