Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 112

Hôn Nhân Là Quà Thiên Chúa




Hôn nhân là một món quà
Thiên Chúa ban tặng cho ta đời này
Hôn nhân không phải trả, vay
Cũng không để nhận, mà này, để cho
Hôn nhân là một con đò
Chở tình nhân thuở hẹn hò sang sông
Chính thức thành vợ thành chồng
Yêu thương, giúp đỡ, lo công việc Ngài
Làm trọn thiên chức Chúa sai
Sinh sản, quản trị đất nầy Cha ban
Làm sáng danh Chúa Thiên Đàng
Gia đình hạnh phúc vẻ vang Cha Trời
Vợ chồng gắn bó trọn đời
Thỏa vui hạnh phúc, người đời ước mơ
Xin ai chớ có hững hờ
Nhớ yêu phối ngẫu, cùng thờ phượng Cha.

TBM
22/03/2019