Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1000

Nhút Nhát Thành Mạnh Mẽ




“tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng” - Ê-phê-sô 3:16
“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.” - 2 Ti-mô-thê 1:7
“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. ” - 2 Ti-mô-thê 2:1
"Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời” - Thi-thiên 119:89
"Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn." - Thi-thiên 119:50
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” – Phi-líp 4:13

Sanh ra nhút nhát là thường
Người to cũng sợ, đường xa cũng phiền,
Ai la thì sợ trốn liền,
Hỏi rằng nhút nhát triền miên ích gì?
Nhìn lên Cứu Chúa toàn tri,
Trong Ngài chẳng có việc gì phải lo,
Tâm thần mạnh mẽ Chúa cho,
Thương yêu, dè giữ, ấm no, an bình!
Quyền năng của Đức Thánh Linh,
Làm nên mọi sự, giúp mình mạnh luôn,
Phước ân Ngài mãi tràn tuôn,
Cạnh bên bảo vệ, vui buồn ủi an!
Nguyện xin ơn Chúa rộng ban,
Cậy Nguồn Ân Điển vinh quang đời đời,
Linh hồn mạnh mẽ sống đời,
Đi ra rao giảng Ngôi Lời không thôi!
Mỗi ngày Kinh Thánh đọc rồi,
Thành tâm áp dụng, đứng, ngồi, hay đi,
Dù cho hoạn nạn chuyện gì,
Quyền năng Lời Chúa chỉ huy mọi đường!
Hết lòng hết trí tựa nương,
Đấng ban thêm sức, yêu thương mọi bề!
Quê Hương Thiên Quốc tiến về,
Vững tin, mạnh mẽ, không nề gian nan!

Tiểu Minh Ngọc