Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1004

Hãy Phó Việc Mình Cho Chúa




“Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công.” – Châm-ngôn 16:3
“Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, Làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng” - Gióp 5:9

Việc đời bận rộn, nhiều lo lắng,
Sáng sớm trưa chiều, chẳng thỏa lòng,
Chạy tới chạy lui, làm đủ thứ,
Nhưng rồi mọi việc lại hư không!

Khi ngồi suy nghĩ thì nhận biết,
Chẳng có tìm Ngài những lúc cần,
Cứ mãi vùi đầu vào giải quyết,
Để rồi bất ổn, càng phân vân!

Việc gì lớn nhỏ, hãy tìm đến,
Khẩn thiết cầu xin, ý của Ngài,
Bởi Chúa khôn ngoan trên tất cả,
Trí Ngài tuyệt đối, kỳ diệu thay!

Trao cho Chúa hết, đừng lo lắng,
Chỉ phải vững tin, trông cậy Ngài,
Sẽ thấy đời ta, được sắp đặt,
Thành công do Chúa, chẳng lầm sai!

Ngài làm công việc lớn lao lắm,
Không thể dò xem, biết được gì,
Vô số không ai đếm cho đặng,
Diệu kỳ duy Chúa thật oai nghi!

(Trong mọi việc, chúng ta nên tìm cầu ý Chúa, xin Ngài giúp sức, ban cho chúng ta sự khôn ngoan để giải quyết công việc theo ý Ngài; vì Chúa toàn năng, biết mọi sự, luôn chăm sóc và giải cứu chúng ta trong mọi nan đề cuộc sống! Amen!)
Tiểu Minh Ngọc