Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 221

Vui Đến Nhà Chúa




(Thi Thiên 122)

Lòng tôi nay mừng vui phơi phới
Khi người ta nói với tôi vầy:
Chúng ta hãy đến nhà Ngài
Cùng nhau thờ phượng cất xây vững bền.

Kìa tường thành kết liên vững chắc
Bằng đá sống từng nấc chỉnh tề
Chi phái bốn phương trở về
Thờ phượng Thiên Chúa thỏa thuê tâm này.

Cầu hoà bình lâu dài hãy nhớ
Đến hội thánh rộng mở lòng ra,
Yêu Sa-lem, hỡi dân Ta
Sẽ luôn được phước chan hoà hồn linh.

Hãy vì nhà Chúa vinh hiển mãi
Cùng dựng xây vững chãi Sa-lem
Bình an, hạnh phúc, ấm êm
Cho toàn dân thánh kết liên ý lòng.

Hoa Phụng Tiên