Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 223

Vui Hưởng Sự Sống Đời Đời




Khải 22:1-2

Đức Chúa Trời Cha, ánh sáng ngời
Chiếu soi rực rỡ đến muôn đời
Con là đèn biểu lộ sự sáng
Để ánh sáng trời mãi tỏa soi.

Đức Chúa Trời Con, cây sự sống
Mười hai mùa kết trái trĩu sai
Thiên dân đến cùng nhau vui hưởng
Được dưỡng nuôi thỏa mãn mỗi ngày.

Đức Chúa Trời Linh, sông nước sống
Từ ngai tuôn chảy nước trong lành
Thiên dân ai khát hãy mau uống
Nước sống ngọt ngào và khiết thanh.

Ta hãy sống trong sự sáng Ngài
Cây sự sống dưỡng nuôi mỗi ngày
Nước sống uống vô lòng thỏa mãn
Gê-ru-sa-lem Mới tuyệt diệu thay.

Hoa Phụng Tiên