Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1008

Xây Dựng Hội Thánh Sống Mạnh




"Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó." - Ma-thi-ơ 16:18

Chúa đã bảo, Ngài xây dựng Hội Thánh,
Xây Đền Thờ, bằng chính mỗi chúng ta,
Trên nền Đá, thật vững chắc Ngôi Nhà,
Và chẳng có, quyền năng nào phá được!

Tạ ơn Chúa, vì Ngài chọn ta trước,
Để làm nên, công việc lớn của Ngài,
Đã cho ta, có cơ hội hiệp tay,
Cùng tất cả, chị anh em hầu việc!

Ta phải có, tấm lòng thành tha thiết,
Kính sợ Ngài, vì Chúa đã cứu ta,
Đã ban cho, Nguồn Ân Điển bao la,
Thật phước hạnh, trong Nhà Cha vinh hiển!

Ta chẳng sợ, nhưng bền lòng thẳng tiến,
Về Nước Trời, đã dành sẵn cho ta,
Cùng với nhau, luôn khích lệ, thuận hoà,
Theo ý Chúa, sống đời được nên thánh!

Ta luôn nhớ, rằng Ngài hằng ở cạnh,
Sẽ giúp ta, tránh khỏi những gai chông,
Sẽ phục hưng, ban sức mới, ân hồng,
Ta vui thoả, trong Nhà Ngài vững mạnh!

Tiểu Minh Ngọc