Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 115

Sống Đắc Thắng




Xuân lại đến muôn hoa khoe sắc thắm
Người người vui tắm nắng với vườn xuân
Đâu phải vì phấn hoa gây dị ứng
Hủy diệt hoa để mất hưởng hoa xuân?

Cứ vui thỏa với trăm hoa hương sắc
Vui sống cùng hoa phấn dẫu không ưa
Hệ miễn nhiễm qua trui rèn nghiêm khắc
Sẽ mạnh dần, sẽ đắc thắng gió mưa

Cơ thể mạnh, phấn hoa không truy bức
Chẳng có gì phải khó chịu, quan tâm
Yêu phấn hoa sẽ dễ chịu trăm phần
Sống đắc thắng là vượt qua trở lực

Con dân Chúa ma quỷ đâu chúc phúc
Chúng rình mò chờ đợi lúc sa cơ
Tên lửa bắn ra một cách bất ngờ
Hòng giết ta để cho Cha ta nhục

Biến tên lửa thành hoa, ta thưởng thức
Vì Chúa ta là Vua của muôn vua
Quyền năng Ngài luôn hiện hữu, có thừa
Mặc ma quỷ đời đời luôn căm tức

Làm con Chúa phải đâu toàn nhung lụa
Là chiến binh thương tích phải coi thường
Giữa nhân trần con Chúa tỏa sắc hương
Sống đắc thắng vì vinh quang thuộc Chúa

TBM
22/05/2019