Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1009

Không Hề Bỏ Rơi




“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” – 1 Cô-rinh-tô 10:13
“Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” - 1 Cô-rinh-tô 1:9

Đường đời thử thách, gian nan lắm,
Có lúc tưởng như, chẳng có Ngài,
Bởi cớ lòng người ta yếu đuối,
Nhưng Ngài vẫn ở cạnh ta đây!
Hãy luôn ghi nhớ, quyền năng Chúa,
Lời Hứa đời đời, vẫn có hoài,
Trời đất thời gian luôn xoay chuyển,
Nhưng Ngài thành tín, chẳng đổi thay!

Khi nào ta tưởng như kiệt sức,
Hãy nhớ rằng Ngài sẽ mở đường,
Nâng đỡ giúp cho, ra khỏi được,
Hết lòng tin cậy, Chúa yêu thương!
Ngợi khen Danh Thánh đầy vinh hiển,
Tuyệt đối duy Ngài, chăm sóc thường,
Nhớ đến con dân đang gặp phải,
Nan đề thử thách cần tựa nương!

Tạ ơn Chúa đã luôn canh giữa,
Chẳng để chúng con, phải ngã lòng,
Nâng đỡ kéo về trong Nhà Chúa,
Ban cho hy vọng, phước mênh mông!

Tiểu Minh Ngọc