Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 226

Qua Trũng Khúc Lóc



(Thi Thiên 84:6-11)

Đang khi đi qua trũng khóc lóc
Tâm hồn khổ đau lệ chứa chan
Con tin cậy Chúa không vấp ngã
Mạch nước trong linh sẽ tuôn tràn

Sa-tan tấn công người yêu Chúa
Hoàn cảnh khốn khó nhiều khổ đau
Hãy vững vàng tin cậy tiến tới
Sức Chúa ban cho mạnh biết bao.

Đường Si-ôn ta cùng tiến đến
Ra mắt Chúa tại trong nhà Ngài
Dẫu một ngày trong hành lang Chúa
Hơn ngàn ngày nơi thế gian này.

Chúa chính là mặt trời công nghĩa
Là cái khiên che chở người tin
Chẳng từ chối làm điều tốt đẹp
Cho người nào ăn ở ngay lành.

Và con sẽ bước vào nhà Chúa
Nơi ngự Ngài thật ấm áp thay
Cùng thánh dân hiệp một keo kết
Ngợi khen Chúa hiển vinh mỗi ngày.

Hoa Phụng Tiên