Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 228

Gia-cốp Và Ra-chên




Bài xướng: TÌNH CHÀNG GIA CỐP
(SÁNG THẾ KÝ 29:1-20)

Lưu lạc ai xui khiến bước chàng
Gửi thân quê Ngoại xứ CHA RAN,
Tơ tình đã vướng từ thiên cổ,
Ân nghĩa khôn phai tựa đá vàng,
Đêm đợi ngày mong, lòng chẳng nản,
Năm tàn tháng lụn, dạ còn vương,
Bảy năm xem chỉ đôi ba bữa,
Bể ái nguồn ân đắp cứ tràn.

Suối Đá 16/3/2019
Nguyễn Ngọc Châu


Bài họa 1: PHẢI LÒNG RA CHÊN

Đường xa mòn mỏi bước chân chàng
Chiều xuống sao trời vẫn nóng ran,
Gia-cốp nghỉ chân bên giếng nước
Ra-chên cất bước giữa chiều vàng,
Gặp nhau mừng rỡ lòng thương mến
Trông thấy thỏa vui lệ chứa chan
Yêu dấu nặng tình xin ở rể
Bảy năm được vợ vui tuôn tràn.

Hoa Phụng Tiên
17/3/2019


Bài họa 2: KẺ SI TÌNH

Vạn dặm sơn khê mỏi gối chàng
Dừng chân giếng nước xứ Cha Ran,
Ra Chên thôn nữ dung nhan thắm
Gia Cốp cậu trai diện mạo vàng,
Tiếng sét ái tình sao thống thiết
Lời yêu trăng gió lắm gian nan,
Si tình dù phải lâu hơn nữa
Mới có bảy năm hạnh phúc tràn!

Thẩm Dương
Saigon 16:47 - 18/3/2019