Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1011

Khẩn Thiết Kêu Cầu




“Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài.” - Thi-thiên 18:6
“Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa; Vì Chúa nhậm lời tôi.” - Thi-thiên 86:7
“Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn đáp lời tôi.” - Thi-thiên 120:1

Trong ngày tư tưởng ngổn ngang,
Lòng con lo lắng bất an buồn phiền,
Thấy cha mẹ chẳng được yên,
Thân già mỏi mệt, nằm im, thở dài,
Mau quên cả tháng lẫn ngày,
Hôm vầy, bữa khác, lảng tai, mắt mờ,
Mẹ cha mái tóc bạc phơ,
Chân đi chẳng vững, chần chờ bước qua…
Lòng con cảm thấy xót xa,
Kêu cầu khẩn thiết, xin Cha thương cùng,
Xin Ngài thăm viếng, đi chung,
Cho cha mẹ khoẻ, sống cùng cháu con,
Xin Ngài nâng đỡ linh hồn,
Cho con sức mới vượt hơn nan đề!
Những ngày suy nghĩ lề mề,
Chúa thương chỉ dẫn nhớ về Nhà Cha,
Ôi bao sầu não đã qua,
Hôm nay vui cảm tạ Cha vô cùng!

Tiểu Minh Ngọc