Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 13

ĐỨC TIN THẬT




Nói đức tin là nói điều không thấy, hiểu
Với lòng thành ta tin nhận Chúa Giê-xu
Óc nông cạn làm sao quán thông ức triệu
Lẽ huyền vi Tạo Hóa, vũ trụ mịt mù.

Ta không hiểu Đấng vô hình Thiên Chúa
Đến từ đâu, từ buổi hỗn nguyên nào
Ta chỉ biết Ngài hằng còn hằng có
Là yêu thương ngự trị chốn trời cao.

Thánh Kinh đưa hồn ta vào vùng cao rộng
Bởi đức tin ta chấp nhận thật hồn nhiên
Không lý sự, không nghi ngờ Lời Sự Sống
Lòng vững an trước nghịch cảnh triền miên.

Đức tin thật cặp theo niềm hy vọng
Bên kia đời vui hưởng cõi trường sinh
Thiên quốc đó đâu phải là ảo mộng
Bên lòng Cha thiên thượng sống quang vinh.

LINH CƯƠNG (8-96)