Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 390

Ngày Lễ Phụ Thân




Mấy mùa Thu tím vàng bay,
Cám ơn Cha Thánh ban Ngày Phụ Thân,
Là Cha Chí Thánh Phước Ân,
Con dân trong Chúa xa gần bình an.

Từ ngày Chúa đến thế gian,
Là Cha Thiên Thượng hoá thân làm người.
Chúa dùng bụi đất không hư,
Nắn nên hình tượng loài người chúng con.

Hà hơi có được trí khôn,
Cũng từ Sáng thế phần hồn đến nay,
Sau Cha phần xác những ngày,
Sinh con nuôi dưỡng hôm nay nên người.

Còn hơn bạc chín vàng mười,
Do Cha Thiên Thượng mà người khôn lanh,
Qua Cha phần xác điều hành,
Nuôi con thơ ấu ngày xanh mỏi mòn.

Tảo tần khuya sớm lo toan,
Vì con cha khổ thở than đêm ngày.
Con đông cha cực lắm thay,
Cuộc đua thắng bại chuỗi ngày dở dang.

Đò đầy cũng khó sang ngang,
Dòng sông rộng lớn mênh mang gió đùa,
Trọng tài kết thúc cuộc đua,
Vì Cha cạn sút già nua mỗi ngày.

Hồi chuông xóm Đạo chiều nay,
Nó ngân nga mãi nhiều ngày tủi thân,
Huyên đường bóng xế đã gần,
Cây đa trốc gốc một phần gió lay.

Làm sao biết được những ngày,
Mưa to gió lớn chiều nay bên thềm,
Nguyện Cha che phủ phần mềm,
Tuổi già tóc bạc ngày đêm mỏi mòn

Đường dài kiệt sức đầu còn,
Trọng tài chấm dứt đường mòn cuộc đua,
Bảo Cha đã lãnh phần thua,
Giẫm chân tại chỗ gió lùa qua đêm.

Hoàng hôn buông xuống bên thềm,
Dâng Cha phong kín phần mềm Phụ Thân,
Cuộc đua giẫm nát cán cân,
Bởi vì cạn sức Phụ Thân đã già.

Làm sao đua kịp người ta,
Chặng đường dai dẳng mà cha khó lòng,
Bây giờ mỏi gối, lưng còng,
Mong Cha bỏ cuộc đừng hòng chạy đua.

Con nhiều Cha lãnh phần thua,
Ấy là hoàn tất cuộc đua lâu dài...

Giáp văn Ly .
Hội Thánh New York.