Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 354

Lớn Hơn




Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4:4)

Có những lúc em thấy mình nhỏ bé,
Thấy đơn côi, thế giới 7 tỉ người.
Như bụi trần, giữa đất rộng chơi vơi ,
Như giọt nước, giữa mênh mông trời biển.

Giá trị gì, thân hồn em thể hiện,
Trong con người, sinh vật nhỏ trần gian.
Mà Thần Nhân từ vinh hiển thiên đàng,
Đến trần thế chịu hy sinh cứu rỗi ?

So thiên thể, cuộc đời em ngắn ngủi,
Như hoa đồng, như bọt nước chóng tan.
Như sương mai, tan biến dưới nắng vàng,
Như hơi thở, cuốn trôi theo làn gió.

Trong mục đích uyên nguyên Ngài hiện rõ,
Trong tầm nhìn siêu độ của tình yêu.
Em và tôi có giá trị cao siêu,
Mang ảnh tượng, hơi linh trời sống động. 1

Bởi ân điển, nguồn cứu ân mở rộng,
Đem em từ giới hạn đến vô biên.
Từ đơn hèn nối kết với thượng thiên,
Được thừa hưởng bao quyền uy vĩ đại.

Là dân chúa, em không còn sợ hãi, 2
Không buồn lòng, không mặc cảm nhỏ nhoi.
Không vãn than, dù nghèo thiếu lạc loài,
Không tủi hổ, dù vu oan bắt bớ.

Em biết chắc, những khổ đau tạm bợ,
Không sánh bằng bao phước hạnh vinh quang.
Chúa dành cho nguồn sung mãn vạn ngàn,
Sống đắc thắng trong tầm nhìn thiên chúa.

Em sở hữu nguồn phước ân muôn thủa,
Trong uy quyền Danh Cứu Chúa toàn năng. 3
Em vượt trên bao sóng gió bủa giăng,
Miệng hớn hở ca vang lời cảm tạ.

Em bước đi trong quyền năng phép lạ,
Trong vui mừng, trong hy vọng tin yêu.
Đấng trong em, to lớn vĩ đại nhiều,
Hơn tất cả mọi quyền uy hoàn vũ. 4

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2019

1. Sáng thế ký 2:7
2. Lu-ca 12:32
3. Giăng 14:14
4. 1 Giăng 4:4