Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1014

Chúa Yên Ủi Tôi




"Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn." - Thi-thiên 119:50
"Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi; Tôi trông cậy nơi lời Chúa." - Thi-thiên 119:114
"Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà." - Thi-thiên 119:130

Giê-hô-va Đức Chúa Trời,
Là Nguồn yên ủi cuộc đời của tôi,
Bao nhiêu đau khổ lôi thôi,
Tạ ơn Chúa đã đẩy trôi bao lần!
Biết rằng có Chúa ở gần,
Lòng tôi bình tịnh tràn ân phước Ngài,
Nhìn về Thiên Quốc mỗi ngày,
Nhắc tôi nhớ mãi vòng tay nhân từ!
Mọi điều bất ổn riêng tư,
Chúa hằng biết rõ, tiêu trừ chúng đi,
Bởi ngài hằng hữu, toàn tri,
Toàn năng, toàn tại, có gì phải lo!
Bình an miên viễn Chúa cho,
Giúp tôi nhẹ bước, được no Lời Ngài,
Quyền năng sâu nhiệm giãi bày,
Hồn linh sống lại, tháng ngày bình an!
Lời ngài soi sáng mọi đàng,
Là khiên ẩn náu, Chúa ban diệu kỳ,
Tôn cao Danh Thánh oai nghi,
Hết lòng vâng phục, con đi theo Ngài!
Ngợi khen, cảm tạ Chúa hoài,
Vui mừng con sống, lâu dài bên Cha!

Tiểu Minh Ngọc