Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 117

Thiếu Lòng Tạ Ơn




Ngồi trên ghế, ngâm chân vào dòng suối
Tắm nắng hè cùng vợ, cháu, con xinh
Hưởng hồng ân, thiếu nghĩ đã vô tình
Quên cảm tạ Đức Chúa Trời ban phước!

Mấy tỉ người có bao người đã được
hưởng thiên ân, hồng phước giống như ta:
-Có vợ con, có mái ấm, cửa nhà,
được thong thả...ơn Chúa Trời quên mất!

Suy nghĩ kỹ thấy chính mình tệ thật
Sống vô ơn mà chẳng biết, không ngờ!
Chúa thương người như người thương trẻ thơ
Dù phạm tội Ngài vẫn yêu, vẫn mến

Nguyện Thánh Linh thắp lòng con ngọn nến
Cháy bùng lên để con thấy Thiên ân
Giúp tâm con nóng cháy giữa nhân trần
Đếm ơn phước và sẻ chia Lời Chúa

Con yếu đuối cho nên không dám hứa!
Chỉ cậy ơn Lời Chúa sẻ chia ra
Để những người hư mất biết về Cha
Quy phục Chúa, nhận Ngài làm Cứu Chúa. Amen.

TBM
09/08/2019