Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 118

Chúa Ban




Dọc đường hái trái dâu đen dại*
Mọng nước, đen tuyền, ngọt chín cây
Tiệm bán sáu Đô non nửa ký
Thiên nhiên Chúa tặng phủ phê đây!

Buổi sáng bình minh lên rực rỡ
Đêm về thơ mộng ánh trăng sao
(Nếu không ánh sáng làm sao sống?)
Có tốn đầu xu cắc bạc nào!

Nước uống tối cần cho sinh mạng
Chúa ban ta đủ hoặc dư thừa
Sa mạc ai từng đi qua đó
Vui mừng biết mấy gặp cơn mưa?

Không khí chẳng mùi, chả thấy đâu
Bao người cảm tạ Chúa nhiệm mầu
ban cho dư dật hằng ngày nhỉ?
Chỉ mười phút thiếu biết vàng thau!

Tất cả là quà của Chúa ban.
Trời đất bày ra rất rõ ràng.
Sao còn có kẻ nghi ngờ mãi?
Không tin có Chúa ở thiên đàng!

TBM
12/08/2019

(*) wild black berries