Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 120
Cậy Vào Sức Chúa
Gô-li-át, gã khổng lồ
Chiến binh từng trải ai ngờ lại thua
Đa-vít, một kẻ chăn lừa
(1)
Thanh niên mới lớn chẳng ưa võ biền
Chỉ vì tổ quốc ngả nghiêng
Cứu người, yêu nước trận tiền xung phong
Đa-vít có một tấm lòng
Cậy vào sức Chúa chứ không sức mình
Người nào mà có đức tin
Dẫu bằng hột cải cũng "bình-được-sơn"
(2)
Bởi vì được Chúa ban ơn
Chỉ cho mưu chước thắng hơn kẻ thù
Cậy sức mình Gô-li-át hóa ngu
Chủ quan, kiêu ngạo nghìn thu "tiêu đời"!
Chỉ vì chống nghịch Chúa Trời
(3)
Nên nhận hậu quả đời-đời-hư-không!
Vậy, ta phải nhớ nằm lòng:
-Cậy vào sức Chúa sống trong nhân trần.
TBM
15/08/2019
(2) Ma-thi-ơ 17: 20
(1 & 3) 1 Sa-mu-ên 17: 34-53