Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 126

Tình Yêu Thương




Dẫu cho lắm bạc nhiều tiền
Quyền cao chức trọng vẫn "ghiền" được yêu
Tình với tuổi đi cùng chiều
Càng già càng muốn người yêu thương mình
Được yêu như được "tái sinh"
Cô đơn, cô độc đời mình như "tiêu"
Thiên Chúa răn ta mười điều (1)
Điều quan trọng nhất là yêu thương người (2)
Vì yêu nên Đức Chúa Trời (3)
Bỏ ngôi Thượng Đế vào đời cứu dân
Chết trên thập tự một lần
Huyết báu xóa sạch tội trần người mang
Còn cho vào nước thiên đàng
Sống đời vui thỏa, bình an bên Ngài
Suy gẫm thử ta là ai
Lại không thương xót, đoái hoài "người ta"!
Kính Chúa, yêu người ấy là (4)
Con đường phước hạnh cho ta đời đời

TBM
24/08/2019

(1) Xuất Ê-díp-tô 20: 3-17
(2) 1 Cô-rinh-tô 13:13
(3) Giăng 3:16
(4) Mác 12:33, Lu-ca 10:27