Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 128

Đi Theo Đường Lối Chúa




Cuộc đời như cánh rừng thu
Lá vàng, hoa trắng, sương mù mộng mơ
Nhưng đời không đẹp như thơ
Hiểm nguy, thú dữ luôn chờ chung quanh
Nên đời không toàn màu xanh
Thác ghềnh, vách đá, tường thành...bủa vây
Đường xa lộ tuy thẳng ngay
Thênh thang dài rộng...đắng cay chất chồng!
Đường đời chẳng để cậy trông
Bởi sự hư mất ở trong đường này (1)
"An toàn xa lộ" tếu thay!
An toàn duy chỉ đường này, bạn ơi:
-Đường-lối-Chúa đẹp lắm thay!
An-toàn-đường-hẹp nẻo này bình an
Cuối đường là cổng thiên đàng
Chúa Jêsus đợi, hân hoan đón vào
nhà Cha hưởng phước, vui sao!
Đời đời vui thỏa; thể nào phước hơn?
Theo đường-lối-Chúa được ơn (2)
Chúa cùng đi, chẳng cô đơn bao giờ
Đường đời lắm mộng, nhiều mơ
Cuối đường: hư mất; nên-thơ-tiêu đời! (3)

TBM
26/08/2019

(1) Ma-thi-ơ 7:13-14
(2) Phục Truyền 55:3, Ô-sê 14:9
(3) Thi-thiên 1:6