Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 129

Chúa Quan Phòng




Một con chim sẻ đáng giá là bao (1)
Mà mắt Thiên Chúa vẫn mãi chú vào (2)
Ta là con Chúa Ngài há quên sao?
Không đâu bạn ơi! Ngài chẳng khi nào

Từng sợi tóc trên đầu ta Chúa đếm
Không sợi nào ngoài ý Chúa mà rơi (3)
Thiên Chúa quyền uy, là chủ đất trời
Ngài quản trị và quan phòng tất cả

Chúa là thần linh, siêu nhiên, lớn lạ
Ngài quan phòng từng mạch máu, thần kinh
Dù bạn không hay, hoặc bạn vô tình
Chúa vẫn vậy, vẫn quan phòng chu đáo

Thiên Chúa yêu bạn và tôi biết bao!
Bạn có nếm trải tình Cha ngọt ngào?
Chúa bảo vệ bạn lúc bạn ngủ say...
Chúa vẫn quan phòng dù bạn không hay!

TBM
29/08/2019

(1) Ma-thi-ơ 10:31, Lu-ca 12:6
(2) TC 390
(3) Lu-ca 21:18